Người vợ trẻ mắc ung thư máu khi mang thai 6 tháng khiến ai cũng đau lòng.
Cuộc sống luôn đầy bất ngờ, và đôi vợ chồng trẻ đang háo hức chờ đón đứa con đầu lòng thì gặp phải tình huống không mong đợi. Anh Lê Hùng Minh Vương, sinh năm 1991, lo lắng cho sức khỏe của vợ và số phận đứa con sắp chào đời. Anh Vương cầu xin mọi người giúp đỡ, vì vợ anh quá trẻ và con anh chưa chào đời. Anh quyết tâm không bỏ cuộc, hi vọng vào phép màu và sẵn sàng làm thuê để trả nợ. Họ bắt đầu từ hai bàn tay trắng, nhờ làm việc chăm chỉ mà mở được quán ăn vặt nhỏ với thu nhập khiêm tốn. Từ khi vợ mang thai, anh Vương vừa bán hàng vừa đi làm thuê để kiếm thêm.
Chỉ vài tháng sau khi có được hạnh phúc, gia đình anh Vương lại rơi vào bi kịch khi chị Huệ được chẩn đoán mắc ung thư máu. Tình hình khó khăn khiến gia đình bế tắc, nhưng anh Vương quyết tâm không bỏ cuộc. Chị Huệ, cô dâu xinh đẹp, giờ đây phải đối mặt với cơn đau đớn trong quá trình điều trị. Khi trò chuyện, đôi khi chị lại ngừng lại để thở dốc, nhưng mỗi khi nói về đứa con trong bụng, chị lại nở nụ cười. Chị mong con sẽ có nét giống ba nhưng làn da trắng giống mẹ. Cuộc sống hiện tại của chị gắn liền với thiết bị y tế và những bịch máu, nhưng vì con, chị vẫn nỗ lực vượt qua mọi thử thách.
Câu nói của Huệ khiến mọi người thăm cảm thấy xót xa, không hay biết rằng tính mạng của hai mẹ con đang nguy kịch từng ngày. Khoảng nửa tháng trước, Huệ sốt cao và đi tiêu ra máu, lo lắng cho thai nhi, chị đã đến bệnh viện. Tại Bình Phước, bác sĩ chẩn đoán Huệ viêm phổi, sốt cao và thiếu máu, nhưng khuyên gia đình chuyển đến TP.HCM để xét nghiệm kỹ hơn. Khi xuống Bệnh viện Nhiệt Đới Q.5, dù ban đầu Huệ vẫn khỏe, nhưng bệnh nhanh chóng nặng lên, với sốt cao và triệu chứng xuất huyết. Các bác sĩ nghi ngờ chị mắc bệnh ác tính về máu và đề nghị chuyển đến Bệnh viện Huyết học - Truyền máu để kịp thời hỗ trợ, do chị thuộc nhóm máu O, một loại hiếm và không ai trong gia đình có cùng nhóm máu.
Gia đình Huệ không muốn lãng phí máu của những người hiến tặng, nhưng họ vẫn muốn xin số điện thoại của những người cùng nhóm máu để dự phòng. Huệ, với nụ cười tươi tắn, khiến ai đến thăm cũng xót xa. Ngày 137, Huệ được chuyển đến Bệnh viện Huyết học - Truyền máu, nơi bác sĩ phát hiện cô bị ung thư máu. Vì phát hiện muộn, chỉ có thể cứu mẹ hoặc con. Bác sĩ quyết định truyền máu cho Huệ để kéo dài sự sống cho đứa trẻ 6 tháng tuổi, chờ điều kiện tốt để mổ. Gia đình Huệ lo lắng nhưng giấu cô, trong khi Huệ vẫn cố ăn uống dù đau đớn chỉ để không để con đói.
Chị Huệ đang phải đối mặt với bệnh tật nghiêm trọng, thường xuyên sốt cao, đau ngực và xuất huyết. Chồng chị, anh Vương, rất lo lắng khi mỗi ngày bệnh viện cần truyền 12 khối tiểu cầu và 350ml hồng cầu, tốn khoảng 14 triệu đồng. Tổng chi phí điều trị đã lên gần 100 triệu đồng, gia đình vay mượn khắp nơi nhưng vẫn còn nợ khoảng 10 triệu. Dù khó khăn, anh Vương quyết tâm chờ đợi phép màu sau khi vừa kết hôn với chị Huệ. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ chị Nguyễn Thị Linh Huệ - STK 0107928160 ngân hàng Đông Á hoặc đến trực tiếp tại bệnh viện Huyết học - Truyền máu.
Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP. HCM. Liên hệ SĐT 0989 915 293 (anh Vương).




Source: https://afamily.vn/nguoi-vo-tre-bi-ung-thu-mau-khi-dang-mang-bau-6-thang-khien-ai-cung-xot-xa-20150719085055233.chn